
Có những sợi dây vô hình kết nối con người lại với nhau, không phải bằng máu mủ hay huyết thống, mà bằng tình yêu thương, sẻ chia. Người ta gọi đó là tình liên đới, một lời mời gọi thiêng liêng, mà Đức KItô đã để lại cho nhân loại.
Tình liên đới bắt đầu bằng những điều rất nhỏ. Đó có thể là ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ hay một lời cầu nguyện thầm lặng cho những người còn đang lạc lõng giữa dòng đời. Như những hạt giống gieo vào lòng đất, tình liên đới nẩy mầm trong những trái tim biết rung cảm, biết nhường nhịn, biết yêu thương.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong Tin Mừng, người Samari nhân hậu không bỏ mặc người bị cướp đánh trọng thương trên đường. Ông dừng lại băng bó, chăm sóc và đưa nạn nhân đến một quán trọ để tiếp tục cứu chữa. Ông không hỏi người ấy thuộc dân tộc nào, có xứng đáng được cứu chữa hay không, vì trước mặt Chúa mọi người đều là anh em với nhau.
Tình liên đới không phải là những lời hô hào sáo rỗng, mà là hành động âm thầm và kiên trì. Khi ta nhường một bữa ăn cho người đói, khi ta chìa tay nâng đỡ một người yếu thế, khi ta tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác, đó chính là lúc tình liên đới được lớn mạnh trong ta.
Trong Giáo hội, tình liên đới là sợi dây liên kết mọi Kitô hữu lại với nhau. Đó là những người cha, người mẹ âm thầm dạy dỗ con cái trong đức tin. Đó là những linh mục, tu sỹ tận hiến đời mình phục vụ cho tha nhân. Đó là những giáo dân luôn âm thầm cầu nguyên và giúp đỡ những người đang đau khổ. Tất cả đều hòa chung trong một thân thể nhiệm màu của Đức Kitô, nơi không ai bị bỏ rơi, không ai bị lãng quên.
Giữa một thế giới đầy những tranh chấp, hận thù, tình liên đới là ánh sáng sưởi ấm lòng người, khi ta biết sống yêu thương, thế giới này sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi ta biết sẻ chia, cuộc đời này sẽ trở thành một bản nhạc dịu êm, nơi mỗi người là một nốt nhạc, cùng nhau hòa tấu nên giai điệu của tình Chúa, tình người
Tình liên đới không phải là một ý niệm xa vời, mà là một sứ mạng. Hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những kẻ bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta" (Mt 25, 40) vì ở đâu có tình yêu thương, thì ở đó có Thiên Chúa.
【Jos. Nhật Quang】
(GX Phanxicô – Xuân Lộc)