Tôi thực sự bị cuốn hút và có quá nhiều cảm xúc khi đọc quyển tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô qua ngòi bút dịch thuật của linh mục dịch giả Đình Chẩn.
Choáng ngợp với thời gian mênh mông trải dài hàng trăm năm.
Với không gian bao trùm cả thế giới.
Chiêm ngưỡng tâm hồn đơn sơ trong trắng. Đau khổ vì một lỗi lầm. Sám hối vì một xúc phạm. Ân hận vì một thiếu sót.
Dịu dàng tế nhị với cư dân khu ổ chuột. Những cô gái không chồng. Những mảnh đời "buôn phấn bán hương". Và cả với tu sĩ bị khủng hoảng ơn gọi.
Ấm áp tình gia tộc thân thương. Từ những thế hệ xa xưa đến thế hệ hiện tại. Vừa đoàn kết yêu thương vừa kiên cường mạnh mẽ. Trung tín trân trọng từng tình cảm, từng kỷ vật bé nhỏ.
Trong sáng với đức tin không chút tì ố mùi thế tục. Không thoả hiệp. Quyết liệt bảo vệ dù phải hi sinh cả mạng sống.
Can đảm đến liều lĩnh bảo vệ những người đấu tranh cho công lý. Vào tận những nơi dầu sôi lửa bỏng để thực sự cảm nhận được hết những tai hoạ do chiến tranh.
Thiêng liêng sâu lắng với ơn gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn. Xót xa trước những nạn nhân của các cuộc khủng bố. Phẫn nộ trước những tàn bạo của chiến tranh. Chan hoà với những tình bạn vượt biên giới, vượt tín ngưỡng, vượt thời gian. Nhưng cũng thanh thoát giải toả trong tinh thần hài hước. Và tràn đầy hy vọng tiến bước về phía trước.
Quả thực đây là một tác phẩm đồ sộ. Không phải về số trang sách. Nhưng về chất liệu và con người trong đó.
Về chất liệu ta thấy một thời gian trải dài suốt một thế kỷ. Và không gian bao trùm khắp thế giới. Với biết bao biến cố. Từ những biến cố trong gia đình đến những biến cố ngoài xã hội. Từ những biến cố trong một nước đến những biến cố trên thế giới. Và biết bao thể loại. Từ khoa học đến văn chương. Từ âm nhạc đến thi ca. Từ kịch nghệ đến phim ảnh. Từ bóng đá đến hội hoạ. Ta gặp thấy đủ mọi khuôn mặt. Đội bóng đá San Lorenzo. Tiểu thuyết gia Fedor Dostoievski và Lev Tolstoi. Kịch tác gia Shakespeare. Các thi sĩ Dante, Rilke, Holderlin, Verlaine. Các phim và các diễn viên nổi tiếng thời ấy. Hội hoạ có Caravaggio. Âm nhạc cổ điển có Mozart, Beethoven, Chopin, Bach. Nhạc dân gian có Nino Costa...
Về con người càng đông đảo và đa dạng hơn. Có người thân. Có kẻ thù. Có những người bé nhỏ. Có những bậc vĩ nhân. Có người nghèo. Có người quyền quý. Có chính trị gia. Có nhà hoạt động cách mạng. Có các nạn nhân chiến tranh. Có các chức sắc tôn giáo.
Về các biến cố cũng đầy đủ. Từ di dân đến khủng bố. từ đại dịch Covid19 đến chiến tranh. Từ Ucraina đến Palestine. Từ Nigeria đến Paraguay. Và đương nhiên Ý và Argentina.
Tất cả thấm sâu vào từng đường máu thớ thịt. Tạo thành sức sống cho hiện tại. Tất cả đã góp phần tạo thành con người của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài đúng là con người của sự sống. Sống say mê. Sống mãnh liệt. Sống tận cùng. Cao siêu trong kết hợp với Thiên Chúa. Khiêm tốn trong nhận định về bản thân. Mở lòng hài hoà với hết mọi người. Đồng cảm với mọi biến cố trên thế giới.
Tất cả những biến cố, những con người, những môn khoa, những thời gian và không gian vô cùng khác biệt ấy như hội tụ cả trong Đấng kế vị thánh Phêrô. Ngài quả là có một tấm lòng to lớn có thể chứa đựng tất cả thế giới. Ngài phải có một trái tim vô cùng nhạy bén để có thể hoà nhịp đập với từng trái tim, từng con người, từng đất nước và cả thế giới này. Tất cả đúc nặn nên con người ngài. Tất cả biến thành cuộc sống của ngài.
Thật là một đời sống vô cùng phong phú. Sống hết tình. Sống mãnh liệt. Sống say mê. Sống trọn vẹn. Tất cả vì Chúa và vì con người.
Đây là một tác phẩm rất quý giá. Không chỉ giúp ta hiểu về con người của vị đại diện Chúa Kitô. Mà còn khơi lên trong ta những tâm tình cao thượng. Muốn sống tốt hơn. Muốn yêu thương hơn. Muốn xây dựng thế giới đáng sống hơn. Đó chính là niềm hy vọng cho thế giới. Vì thế tôi trân trọng giới thiệu quyển ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO VỚI CARLO MUSSO. Tôi tin rằng quyển sách sẽ gieo niềm cảm hứng cao thượng cho tất cả những ai đọc.
【Châu Sơn Tết Nguyên Tiêu xuân Ất Tỵ, Giuse Ngô Quang Kiệt - Nguyên TGM Hà Nội】