Từ giữa đáy trưa - Tác giả: Phi Minh

Lan Mary
Cửa rộng mở- ngôi giáo đường cổ kính Con bước vào- thời khắc chạm đáy trưa Nắng vàng ươm tĩnh lặng gió nhẹ đưa Và im bặt lời kinh cùng tiếng hát NGUỒN:

Phỏng dịch "La Vierge à Midi" của Paul Claudel - Mến tặng bạn hiền- thầy John

Cửa rộng mở- ngôi giáo đường cổ kính
Con bước vào- thời khắc chạm đáy trưa
Nắng vàng ươm tĩnh lặng gió nhẹ đưa
Và im bặt lời kinh cùng tiếng hát

Con quỳ gối giữa muôn ngàn bát ngát
Để lặng đi những tình tự bể dâu
Để quên đi dòng ý tứ nguyện cầu
Vì chẳng biết dâng gì cho cân xứng!

Con như kẻ ngu ngơ trong lững thững
Chỉ đến đây lặng ngắm Mẹ mà thôi
Trong âm thầm nước mắt chợt tuôn rơi
Ôi hạnh phúc- thời gian như ngừng lại?

Ở với Mẹ giữa đáy trưa thư thái
Cho nồng nàn lòng trí những mến yêu
Cho trào dâng xúc cảm sóng thủy triều
Tim gõ nhịp khúc nhạc thiêng bất tử

Con muốn hát lời ca hòa nhịp thở
Như phượng hoàng bay bổng giữa thinh không
Xác hồn run trông ngóng chốn thiên đường
Nơi xuất phát tình yêu thương nguồn cội

Kính lạy Mẹ không vết nhơ nguyên tội
Là Nữ Trinh ơn thánh sủng chứa chan
Trổi vượt hơn trên hết mọi tạo thành
Đấng tuyền vẹn không lời nào tả xiết!

Xin khứng nhận cho con tình tha thiết
Như trẻ thơ chìm đắm tiếng mẹ ru
Như yên bình giấc ngủ Chúa Giê-su
Và sưởi ấm bao con tim lạnh giá![1]

Kính lạy Mẹ Nữ Vương gồm phúc lạ
Giây phút này con tin Mẹ ở đây
Giữa đáy trưa rọi bóng xế hao gầy
Đưa tay khẽ ru con tròn giấc ngủ!

Kỉ niệm chuyến hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre



Chúa nhật 21.4.2024, Phi Minh

[1] Viết đến khổ thơ này, chợt con nhớ đến những vần thơ thật đẹp của "ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu, dù rằng ông không phải là một Kitô hữu, nhưng trong một lần viếng thăm linh địa Đức Mẹ Trà Kiệu (Hội An, Quảng Nam), dưới chân đồi Bửu Châu, nhìn ra xa phía Cù lao Chàm, ông đã thống thiết:

Trưa hôm nay, con ngồi như trẻ nhỏ
Giữa đáy trưa, trong lòng Mẹ vô cùng
Con là sáo, Mẹ là ngàn vạn gió
Mẹ là trời, con là hạt sương rung

Và ông đã nắn nót tô đậm tất cả những từ "MẸ" trong khổ thơ trên. (theo lời kể của cha Antôn Nguyễn Trường Thăng (1942-2018), quản xứ Đức Mẹ Trà Kiệu (1975-1989)- ghi nhận của nhà thơ- nhà nghiên cứu Lê Đình Bảng).