Những đứa trẻ - Tác giả: Đa Minh Thiên Sa

Lan Mary
Những đứa trẻ khi đến gần bên Chúa Không biết đem theo châu báu ngọc ngà Trái tim yêu chưa nhuộm màu xanh đỏ Chẳng mang trên người gấm vóc lụa là. NGUỒN:

(Cảm hứng Tin Mừng Mc 10,13-16)

Những đứa trẻ khi chạy về với Chúa
Chẳng có gì ngoài ánh mắt thơ ngây
Tình yêu nhẹ nhàng tựa như lá cỏ
Nhỏ bé con tim, nhỏ bé bàn tay.

Những đứa trẻ khi đến gần bên Chúa
Không biết đem theo châu báu ngọc ngà
Trái tim yêu chưa nhuộm màu xanh đỏ
Chẳng mang trên người gấm vóc lụa là.

Những đứa trẻ không khoát vào vai Chúa
Những nỗi buồn phiền, dằn vặt, lo âu
Không bắt Chúa nghe những lời than thở
Không bon chen tìm ánh sáng nhiệm mầu.

Những đứa trẻ chưa biết thầm che đậy
Những lỗi lầm, những xa lánh, hờn ghen
Cứ tưởng rằng Chúa sẽ không nhìn thấy
Những u mê trong tăm tối thấp hèn.

Những đứa trẻ không ăn năn hình thức
Tâm hồn buồn như nấm mộ quét vôi
Những đứa trẻ không giả vờ khóc lóc
Không xem Chúa như ông Bụt giữa đời...

Những đứa trẻ không đọc kinh cầu nguyện
Xin cho mình những của cải trần gian
Những đứa trẻ niềm tin không xao xuyến
Không đắn đo, không lấp lửng, ngập ngừng...

Dẫu hôm nay con không là trẻ nhỏ
Bụi thời gian phủ bạc mái đầu xanh
Xin cho con bước vào tình yêu Chúa
Bằng tâm hồn chan chứa nét thơ trinh.

Cầu xin Chúa cho đời con nhỏ lại
Tóc thời gian xin xanh lại một lần
Thôi, gạt bỏ những tháng ngày vụng dại
Để lòng con nối lại nhịp hân hoan.

Đa Minh Thiên Sa