Xin cho con, linh mục của Chúa... - Tác giả: Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi

Lan Mary
Xin cho con là linh mục của Chúa Luôn thấy Người thật đáng mến yêu, Thấy anh em nhân loại đáng thương nhiều, Thấy thánh chức Người ban: ôi quý hóa! NGUỒN:

Xin cho con là linh mục của Chúa
Luôn thấy Người thật đáng mến yêu,
Thấy anh em nhân loại đáng thương nhiều,
Thấy thánh chức Người ban: ôi quý hóa!

Cho con hiểu sự trọn lành của Chúa,
Hiểu được niềm đau khổ của kiếp người.
Hiểu linh mục cần thiết cho trần đời,
Để con sống một cuộc đời tận hiến.

Xin cho con là tâm hồn cầu nguyện,
Luôn kết hợp với Chúa không khi ngừng.
Vì nếu Chúa chẳng chiếm ngự lòng con,
Một đối tượng khác sẽ len vào đó!

Cho con đừng để giáo dân bỡ ngỡ
Thấy con cầu nguyện ít hoặc vừa vừa,
Không thấy Nhà Tạm là chốn con ưa,
Nơi con đến múc lấy nguồn năng lực.

Cho con làm vì Chúa trong mọi việc,
Chứ chẳng phải để thỏa mãn tâm hồn,
Vì lợi lộc, vì ham muốn hư danh.
Nếu thế, đời con sẽ bị đầu độc.

Khi một bàn tay đưa con nắm chặt,
Cho con dẫn đến với Chúa ngay liền.
Lúc con vừa khơi dậy một niềm thương,
Cho con đặt Chúa ngay vào trong đó.

Xin cho con là trái tim hiền phụ,
Hiểu tiếng "cha" có ý nghĩa tuyệt vời,
Để lòng đến người đau khổ, bị bỏ rơi:
Kho tàng con, kho tàng của Hội Thánh.

Cho con yêu họ để giữ lòng trong sạch,
Bởi tim con không họ, sẽ có bóng hồng.
Cho con vui mừng khi họ đến với con,
Đó là dấu lòng con còn mở ngỏ.

Dẫu họ không xin con lời khuyên nhủ,
Mà chỉ cần một miếng bánh, chén cơm,
Cho con chẳng nên cho đó thấp hèn,
Dẫu sao là cơ hội tỏ lòng hiền ái.

Cho con sống như tiếng "cha" đòi hỏi
Để lời xưng hô họ khỏi ngượng ngùng
Trái lại còn chất chứa những thân thương
Như đôi lần Chúa cho con nghe thấy.

Cho con là chiếc bánh bị ăn lấy,
Có trái tim đặt ra khỏi lòng mình,
Hy sinh không nuối tiếc cho đàn chiên;
Vì linh mục không thuộc về mình nữa.

Cho con thành kẻ phục vụ Lời Chúa,
Dốc sức vào việc loan báo Tin mừng,
Không gánh vác những chức vụ trần gian,
Chẳng mơ ước thành anh hùng lao động.

Vì đòi hỏi mà con phải đáp ứng
Là đem sự thánh thiện cho nhân loài,
Ban phát lời hằng sống giữa trần ai,
Loan chương trình cứu rỗi cho chính Chúa!

Cho con ngày thêm khả năng nghiệp vụ,
Biết canh tân cách loan báo Tin mừng,
Biết tìm trong hoàn cảnh mọi tiềm năng,
Biết nói bằng ngôn ngữ của thời đại.

Cho chúng con trung thành với Giáo Hội,
Liên kết nhau nên một khối vững bền,
Giữ hiệp nhất trọn vẹn trong Nhiệm Thân,
Để sống còn và thực thi sứ mệnh.

Cho chúng con với nhau đừng hờ hững,
Chia sẻ nhau thất bại lẫn thành công,
Nâng đỡ nhau trong những phút yếu lòng,
Đến với nhau thôi khi cần than thở.

Cho con biết yêu con đường gian khổ,
Sống thánh chức linh mục cách anh hùng,
Không vì lộc ban phát do trần gian,
Vì an thân mà trở nên hèn nhát.

Xin đừng để con lâm vào thế kẹt,
Kẹt tình cảm hay kẹt chuyện bạc tiền,
Người đời sẽ khai thác không tiếc thương,
Gây đau khổ cho con và Hội Thánh.

Xin cho con trung thành với sứ mệnh,
Sống thánh chức linh mục hết tâm hồn,
Vì con theo Chúa, mọi người sẽ theo con,
Con theo thế gian, con sẽ bị mọi người từ bỏ.

Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, TGP Huế