Tìm về bên Mẹ - Tác giả: Thanh Chi

Lan Mary
Con sinh ra nơi miền đất Bắc Thời "cách mạng mùa thu"(1) Đất nước phân chia, khói lửa mịt mù Một cõi giang sơn bao đời lao nhọc Con chưa biết có một nguồn ân lộc Diễm phúc vô bờ, Mẹ đến La Vang NGUỒN:

Con sinh ra nơi miền đất Bắc
Thời "cách mạng mùa thu"(1)
Đất nước phân chia, khói lửa mịt mù
Một cõi giang sơn bao đời lao nhọc
Con chưa biết có một nguồn ân lộc
Diễm phúc vô bờ, Mẹ đến La Vang

Ngày thống nhất, lịch sử sang trang
Con lớn lên tìm hiểu
Biết La Vang kỳ diệu
Nơi Mẹ từ trời
Đã xuống cõi đời
Chốn rừng thiêng âm u hoang vắng
Nơi dải đất nghèo gió nắng
Miền Trung.
dào dạt bâng khuâng lịch sử bi hùng.
Ôi nước Việt, bao đời chinh chiến
Đoàn con Mẹ trải muôn nghìn nguy biến...

Thời vua Cảnh Thịnh nghi ngờ
Lệnh cấm ngăn từ già cả bé thơ
Người có Đạo lầm than cơn bách hại.
Thương đoàn con ngập chìm bao khổ ải
Dưới gốc đa cầu Mẹ vững lòng son
Dù trong tang tóc mất còn...

Mẹ đã đến vỗ về yên ủi
Mẹ ở lại trong tình thương sớm tối
Hằng ấp yêu che chở ban ơn
Cỏ dại lá vằng nơi cùng cốc thâm sơn
Thành thuốc quý cho người tin cầu khẩn.

Một thời chiến chinh, hai miền lận đận
Bom đạn ngập chìm, con cái Mẹ lầm than
Làng mạc, phố phường, nhà Mẹ nát tan
Vẫn son sắt niềm tin yêu thành khẩn.
Nguồn ân phúc Mẹ ban nhiều vô tận
Hơn hai trăm năm, người như nước tuôn về
Rừng biển, sang hèn, phố thị, miền quê
Lòng thanh sảng mỗi khi về với Mẹ.
Nước thời gian qua những mùa dâu bể
Rừng núi năm nào, giờ tươi rói ngói son
Chốn hùm beo xưa, nương rẫy, núi non
Ngời sắc mới: Vương cung thánh đường tráng lệ.

Ngày đại hội tưng bừng khôn xiết kể
Kiệu rước, cờ hoa, chuông trống nhạc rền
Muôn nẻo tuôn về, đoàn con Mẹ đông ken
Màu sắc tộc nhấp nhô từng nét áo.
Già trẻ gái trai nào lương hay giáo
Hạnh phúc sáng ngời trong ánh mắt trông lên
Mẹ hiểu rồi, Mẹ biết mặt thuộc tên
Biết lòng dạ, biết nhu cầu tất cả...

Con ra về mang niềm vui khôn tả
Lòng rưng rưng cám đội Mẹ cho quà
Là vỗ về, là yên ủi, thứ tha
Là dẫn dắt khỏi đường tà lối cũ...
Vang trong tim lời Mẹ lành nhắn nhủ
Gắng sửa mình, càng mến Mẹ nhiều hơn
Rồi mỗi mùa về, đến hẹn lại lên
Con bên Mẹ, trăng thu ngời huyền diệu...

Thanh Chi

(1): Cách mạng tháng Tám, cướp chính quyền lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa