Lời nguyện của người nữ tu - Tác giả: Hoa Dại

Lan Mary
Vì con biết hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt của con và Chúa: Ngày mà con nói lên lời tuyên khấn với Chúa. Mọi sự đã sẵn sàng. Gia đình và những người thân yêu của con cũng đang hiện diện ở đây để cầu nguyện cho con. Và con, con cũng đã chuẩn bị tâm hồn mình. NGUỒN:

Lạy Chúa,

Đêm qua con đã trằn trọc và khó ngủ, lòng con cũng bồi hồi và thao thức.

Vì con biết hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt của con và Chúa: Ngày mà con nói lên lời tuyên khấn với Chúa.

Mọi sự đã sẵn sàng. Gia đình và những người thân yêu của con cũng đang hiện diện ở đây để cầu nguyện cho con. Và con, con cũng đã chuẩn bị tâm hồn mình.

Chúa ơi,

Chẳng có ai tắm hai lần trên một dòng sông, và con cũng vậy, sẽ chẳng có ngày lễ tiên khấn nào nữa trong hành trình dâng hiến của con.

Con cũng ý thức rằng, lời khấn của con là hữu hạn, nhưng tình yêu con dành cho Chúa là vô hạn.

Lạy Chúa,

Con xác tín vào tình yêu mà Chúa dành cho con; và lòng con cũng đang rạo rực tình yêu dành cho Chúa.

Xin Chúa giúp con luôn biết khắc ghi ký ức thiêng liêng của ngày lễ khấn lần đầu vào trong trái tim con, xin Chúa lưu giữ tình yêu thuở ban đầu này vào cõi lòng con.

Để mai này, khi con chán chường và muốn bỏ cuộc, xin khơi dậy tình yêu thuở ban đầu cho con.

Khi con yếu đuối và vấp ngã, xin ban lại cho con tình yêu linh thánh của ngày đầu con tuyên khấn.

Chúa ơi,

Tuổi xuân con, con xin dâng cho Chúa.

Những ước mơ và hoài bão của con, con cũng xin gửi trao và tay Chúa.

Tất cả những gì là của con, những gì thuộc về con, con cũng xin dâng cho Chúa.

Chỉ xin ban lại cho con lòng yêu mến và sự trung tín với Chúa trong suốt đời con.

Từ đây, chiếc lúp trắng tinh khôi con đang mang sẽ được thay thế bằng chiếc lúp đen tinh tuyền.

Chiếc lúp ấy nhắc nhở con từ bỏ mình để hoàn toàn vâng phục Chúa và hiến thân phục vụ Giáo hội.

Xin Chúa cũng ban thêm sức mạnh cho con, để từ nay, con can đảm thực hiện điều Chúa muốn, làm những việc Chúa muốn và ở nơi nào Chúa muốn.

Xin cho con luôn sẵn sàng thân thưa:

Vâng, con đây là nữ tỳ của Chúa.

Hoa Dại - Kỉ niệm ngày khấn dòng 19/7/2024