Say buồn - Tác giả: Lm. Cát Đen

Lan Mary
Tháng bảy mùa thu trăng vàng úa Ta say buồn uống cạn trăng non Mà sao trăng vẫn còn mắt ngó Để nỗi buồn ở lại vây tròn. NGUỒN:

(Kính viếng Đức cha Phêrô đêm 8-7-2024)

Tháng bảy mùa thu trăng vàng úa
Ta say buồn uống cạn trăng non
Mà sao trăng vẫn còn mắt ngó
Để nỗi buồn ở lại vây tròn.

Lặng nhìn cha yêu thân bất động
Cuộc đời lặng lẽ kết yêu thương
Vụn vỡ rồi bất ngờ bỡ ngỡ
Ôi phận người hạt bụi vô thường.

Dẫu tiếc thương nguyện cầu, ghì níu
Trăng non còn người đã đi xa
Cánh thiệp mừng trên bàn cô quạnh
Đôi tay nào đón nhận lòng cha.

Lòng tri ân 25 năm Giám mục
Tháng tám tròn nhộn nhịp mười hai
Thầy biết con mến Thầy, phận nhỏ
Thủy chung còn đâu thể nhạt phai.

Áng mây nhờn nhợt, vờn trong gió
Mắt thẩn thờ tình ướt bờ mi
Sầu đau thương lòng say nuối tiếc
Chưa giã từ cha vội sinh thì.

Thánh lễ tạ ơn Tình ghi nhớ
Cha an bình về với Đức Giêsu
Phút biệt ly Tình không ly biệt
Nguyện cầu cha đẹp nghĩa thiên thu.

Cát Đen